Sân Trường Kỷ Niệm!


Posted by TT ..99..60.55 on Jan 09, 2012 at 12:11:23:

Sân Trường Kỷ Niệm!

Thuở xa xưa đôi ta nhà chung vách
Sáng tung tăng tay cặp sách đến trường
Đầu trang vở thơm vần chữ yêu thương
Dòng lưu bút vấn vương màu mực tím

Lời thiết tha theo máu đắm buồng tim
Tình trải mộng êm đềm đến mê mẩn
Chốn học đường trách ta sao lận đận
Ở trường đời lại đuối đắm ái yêu

Tuổi hồn nhiên ta đâu hiểu biết nhiều
Như sao sợ nỗi cô liêu canh vắng
Em vô tư dưới sân trường áo trắng
Ta ngẩn ngơ thầm lặng em nào hay

Rượu đà uống, đâu mà dạ thấm say
Lời trái tim mộng tỏ bày trăng gió
Chắc em hiểu sau buổi chiều hẹn đó
Và nhủ lòng mình có ý với nhau

Mộng tri âm tha thiết qua nhịp cầu
Thật trớ trêu chạm cung sầu ái oán
Chú ve con hiểu sao lời nỉ non
Mùa Hạ đó mình không còn tha thiết

Ai nào hay! lần đó là vĩnh biệt
Chuyện yêu đương da diết trái tim côi
Em và tôi đã xa nhau thật rồi
Vui làm sao đường đời 2 lối mộng

Buổi chia ly cũng vào chiều mùa đông
Ngoài trời giá buốt lạnh trong hồn người
Thiên đường đôi lứa chưa trọn niềm vui
Mà nghe nức nở bùi ngùi xót đưa

Trời đâu hẹn- sao lại cố tình mưa
Lệ lòng chưa dứt đong đưa lệ tình
Nỗi buồn day dứt buồn nát nát con tim
Dư âm còn lại nỗi niềm riêng mang

Thẹn thùa trông ngóng mỗi độ Xuân sang
Cảnh xưa gợi nhớ lệ tràn ướt mi
Hành trang luyến ái ở buổi xuân thì
Nồng nàn duyên thắm tơ ghì tim đau

Về thôi.. nhưng mà anh biết về đâu!
Vần thơ bát cứu gọi sầu sầu thương
Nắng cuối Thu- lay chi mộng gió vờn
Cho người cuối nẽo chín cơn hẹn hò .!.

TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]