In Reply to: Re: good night em thương ... posted by vqd on Jan 12, 2012 at 01:13:55:
16.11.12
tháng giêng, em dỗ giấc hiền ru tôi
tháng giêng,
em dỗ mùa Đông trổ hoa tuyết xuống trấng ngần vườn tôi
mọc câu lục bát ngậm ngùi
và từ trong giấc ngủ vùi
tôi mơ!
.
.
.
thấy tôi nằm cuốn kén tơ
(trong ṿng tay khép chặt bờ vai thuôn)
em nương cánh tuyết xuống
hôn phớt lên trán
xóa nỗi buồn cưu mang
chợt tôi từ đáy vực hoang
thoát ly, náu cánh thiên thần theo em
bk,
ở cơi thơ riêng
dỗ tôi ngoan giấc ngủ hiền,
nhé em
vqd