In Reply to: Happy New Year posted by Cali N on Jan 16, 2012 at 23:03:34:
Thuở xa xưa kỷ niệm em đă có
Giá như anh nơi đó được em yêu
Ngắm hoàng hôn cùng nhau dạo biển chiều
Dẫu xa cách vẫn mỹ miều chuyện đôi lứa
Xưa, nếu không chuyện vỏ dưa vỏ dừa
Giờ 2 chúng ḿnh ra sao em nhỉ
Có bao giờ thâu đêm em thầm nghĩ
Nhớ về nhau mộng thủ thỉ lời tim
T́nh mộng mơ như gởi gấm nỗi niềm
Ai hay thành niềm riêng mang cơi nhớ ...
Í da bị B-N bắt qủa tang đang làm thơ t́nh cho ai, thôi chạy chứ ko bă treo dài hạng, :) phần tiếp theo đành để Cali-N làm dùm đọan cuối ...
TT mượn nơi này chúc em và GĐ cũng như các bạn gần xa cùng đón một mùa xuân thật đầm ấm hạnh phúc an khang thịnh vượng và luôn khỏe mạnh ...
TT