Xuân Đất Khách


Posted by ..99..217.247 on Jan 21, 2012 at 13:30:09:

Xuân đất khách, có vui ǵ ?
Giữa mùa tuyết trắng li b́ giá băng
Ngoài sân mấy bụi mai vàng
Mới vừa hé nhụy, héo tàn buốt Đông
Nhành đào vừa nở rộ hồng
Dầm mưa dăi tuyết biết c̣n thấy Xuân ?
Khắp phố phường, dăi trắng ngần
Chạnh ḷng nặng trĩu buâng khuâng nỗi buồn
Ba mươi, mùng một điểm son
Chẳng nghe tiếng pháo nổ gịn đón Xuân

Quê tôi,
Xuân thật tưng bừng
Múa lân, đốt pháo rần rần khắp nơi
Bà con vui vẽ đón mời
Chúc vui, chúc khỏe, chúc đời lên hương
Trẻ con nô nức phố phường
Mong ĺ x́ tết để c̣n bầu cua
Người người mỡ hội thi đua
Trai tài gái sắc đi chùa cầu duyên
Nhà nhà rộn ră uyên thuyên
Bánh chưng, bánh tét lại thêm bánh dày
Mứt gừng, mứt bí đầy khay
Mời nhau ngày tết vui vầy đầu năm

Ở nơi đất khách xa xăm
Đón Xuân chỉ biết ghép vần vào thơ




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]