Tháng Giêng Và Em Trong Nỗi Nhớ!


Posted by TT ..99..60.55 on Jan 25, 2012 at 19:25:26:


Tháng Giêng Và Em Trong Nỗi Nhớ!

Tháng giêng và em t́nh ơi nỗi nhớ
Nh́n cành mai đua sắc nở mừng xuân
Nỗi nhớ em, vương t́nh ư bâng khuâng
Đón giao thừa mà lệ rưng xa xót

Nơi viễn xứ đâu thiếu hương quả ngọt
Sao ngày tết, không giống quê hương ta
Bùi ngùi quá- nỗi nhớ nơi chốn xa
Em và anh bỗng phôi phai dấu ái

Anh người viễn xứ- em ở quê nhà
Nhớ thương em vần thơ mải miết mộng
Đan tâm tư lên nỗi niềm khát vọng
Gọi ước mơ nồng thắm theo lời tim

Tháng giêng t́nh em nỗi nhớ từng đêm
Gió xuân khẽ êm đềm qua rèm cửa
Bờ dĩ văng mối t́nh yêu chan chứa
Vọng về tim chín dại nửa linh hồn

Thương nhớ lắm, người t́nh mộng sắt son
Yêu dấu hỡi! em có c̣n tha thiết
T́nh phai phôi chưa hẳn là ly biệt
Cành lộc xuân c̣n biết nhớ xuân sang

Tháng giêng ơi! với t́nh em dịu dàng
Ôi kỷ niệm nồng nàn duyên đôi lứa
Xuân năm nay vô cớ trời đổ mưa
Người xa xứ vọng nỗi buồn năm tháng

Nỗi nhớ em.. v́ đại dương ngăn cản
Nỗi nhớ nhà thêm nhóm bạn thân thương
Mưa cứ rơi kẻ xa cội nhớ nguồn
T́nh nhớ t́nh xót xa ḷng viễn xứ .!.


TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]