Ừ Nhỉ!
Ừ .. "tháng giêng" có tội gì đâu
Cắt cớ chi- mắt vương giọt sầu
Gió Xuân trán mắc bụi tung toé
Lệ xót vô tình mắt đỏ âu
Xuân về bẽn lẽn nhớ người thương
Thuở cầm tay nhau đến giáo đường
Hương trầm nghi ngút lời ước mộng
Làm sao quên được phút vấn vương
Cành mai vui xuân có tội gì
Gợi chi nỗi nhớ lệ heon mi
Kỷ niệm tháng năm lay sầu cớ
Rồi thoáng bâng quơ mộng say si
Tình ngỡ đã quên- lại nhớ thêm
Nắng Xuân len lén bóng qua thềm
Len lỏi chi- nỗi niềm thầm kín
Rượu đà uống mà dạ say mềm
Vần thơ mộng mị thuở vào yêu
Tha thiết lời tim lắm mỹ miều
Một thoáng ai ơi tình mộng mị
Đêm nằm thao thức giữa cô liêu
Xuân thật về rồi em biết không?
Một thoáng ai ơi da diết lòng
Trời ơi.. tha thiết- rồi da diết
Xót xa nỗi niềm kẻ thương mong
Gió ơi! về đâu?- ta gởi nhờ
Gói ghém tình ta theo áng thơ
Đượm thêm dấu ái lòng ta có
Sưởi mộng đời ai nơi bến mơ
Mời em chung rượu ngày đầu xuân
Lời thương thuở nao lòng ngại ngùng
Anh giấu trong tim thời son trẻ
Đan ý tương phùng nỗi nhớ nhung
Làm sao theo được dấu chim di
Cho anh tha thiết tuổi xuân thì
Xây lầu tình mộng ru biển hát
Để sóng cuống cuồng vạn sầu bi .!.
TT