Lang Thang Trên Phố Nhớ Người Thương!
Chiều qua lang thang phố buồn
Cảnh xưa gọi nhớ người thương thuở nào
Kỷ niệm còn đó em đâu?
Dư âm thổn thức quạnh đau tấc lòng
Chạnh lòng tha thiết thương mong
Chín thương mười nhớ chỉ trông một người
Sinh thời hò hẹn thật vui
Mối tình chia cách bùi ngùi xót xa
Đò chiều phố nhỏ em qua
Thẫn thờ giờ ngóng ánh tà dương trôi
Đêm nay ánh Nguyệt sáng ngời
Sông tương huyền ảo sao trời lunh linh
Cảnh này ngày xưa hữu tình
Ngày nay đơn bóng đứng nhìn mây bay
Chạnh lòng lệ xót mi đầy
Bờ môi mặn đắng giọt cay hững hờ .!.
TT