Mối T́nh Lận Đận!


Posted by TT ..99..60.55 on Feb 26, 2012 at 14:18:37:

Ba`i tho* dang do*? -da~ la^u -de^? Te^ Te^ post no^'t luo^n cho ro^`i ...

Mối T́nh Lận Đận!

Mười hai năm rồi đó phải không em?
Thắm thoát thời gian trôi nhanh qúa nhỉ
Mới hôi nào mối t́nh yêu thầm thỉ
Giờ phương trời cách biệt đứa 2 nơi

Chuyện yêu đương nói sao cho cạn lời
Trách làm sao-? t́nh vời vợi thương mong
Dẫu biết nhiều khuya t́nh da diết ḷng
Giấc mơ yêu đà đong đầy giọt nhớ

Dạ cưu mang mối t́nh duyên dang dở
Giấc mộng ḷng bỡ ngỡ bước vào yêu
Thương nhau lắm nên thắm thiết thêm nhiều
Đẹp tuyệt vời mỹ miều duyên mơ ước

Ngỡ mối t́nh tiền duyên định trước
Nào ai hay biết được chuyện mau sau
Thương nhau lắm! rồi t́nh cấn nhau đau
Mộng ly tan- c̣n nỗi sầu day dứt

Xuân gieo chi qua tim niềm thổn thức
Vọng đông buồn bên vực nhớ tương tư
Mải miết trang thơ chẳng đủ ngôn từ
H́nh dung được lời thương anh yêu Bé

Nên tiếng ḷng anh dệt chuyện em nghe
Mượn ư thơ vỗ về mộng năm tháng
Đan tâm tư nắn nót với cung đàn
Lời yêu thương nồng nàn trang thư viết

T́nh xa nhau- ḷng đâu muốn vĩnh biệt
Tri kỷ ơi! kể sao xiết lời tim
Hương dấi ái đôi lứa mộng từng đêm
Đành nuốt lệ êm đềm bên gối chiếc .!.


TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]