[thơ] tàn mùa hoa bưởi


Posted by Phạm Chung ..98..88.199 on Mar 15, 2012 at 12:52:40:


tàn mùa hoa bưởi


buổi chiều anh mở cửa ra vườn sau
có cái gì làm anh ngưng bước
[như từ hải ngày xưa ?]
thời gian ngừng tựa một nốt lặng của tấu khúc buồn
mùi hoa bưởi trong vườn tan biến về đâu ?
chỉ còn chút hương lãng đãng

hoa bưởi rụng trắng một góc vườn sau
những quả non thành hình

tàn một mùa hoa bưởi

anh biết sang năm vào tháng này đến muà hoa bưởi mới
nhưng những hoa bưởi mới kia
sẽ không phải là những hoa vừa tàn


người cũng thế
sống hết một đời rồi chết
trăm năm sau, ngàn năm sau
triệu triệu trẻ khác ra đời
chẳng có ai là anh
và cũng chẳng có ai là em !


Phạm Chung
3/15/2012



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]