Re: Vu Vơ Tự Tình!


Posted by TT ..99..60.55 on Apr 21, 2012 at 19:59:29:

In Reply to: Re: Vu Vơ Tự Tình! posted by Nguyệt bà bà on Apr 19, 2012 at 13:27:36:

Mến Chào Nguyệt Lão Bà Bà!


Nguyệt Nương vui chi nhậu tới say
Thiên lôi háo sắc chốn trời mây
Tội đôi tình nhân tuổi thơ dại
Đắm cõi mông lung nếm chua cay

Rượu tiên thánh thoát Nguyệt Nương vui
Biết bao bọn trẻ chuốt bùi ngùi
Ngỡ đã tơ tình Nguuyệt Nương phán
Nào hay lòng gặp phải vận xui

Tơ vương theo mộng lòng chót yêu
Dẫu xa vạn dặm cũng đính liều
Em ở đầu Nam tôi đầu Bắc
Thế rồi thắm thiết mộng mỹ miều

Sau đêm tân hôn rồi mới biết
Tơ yêu vò rối da diết thêm
Nguyệt Nương xỉn say gieo nông nổi
Trói nhầm sợi tình mộng lương duyên

Tôi trải tâm tư lời thở than
Nguyệt Lão chẳng hay, trách phàn nàn
Nguyệt Nương vô tình hay đùa giởn
Thêu dệt chuyện lòng -tôi xốn xang

Thơ tôi tự tình nhớ người thương
Mong thể lời tim xoa nỗi buồn
Nguyệt Nương lỡ say tui níu áo
Đan nỗi niềm kếi mối thơ vương

Chiều đang nhẹ rơi dưới gió Xuân
Mạo phạm mời ai chén quỳnh tương
Mỹ tửu tâm tình lời giao kết
Sưởi ấm đời nhau ý tương phùng

Mời Nguyệt Nương cạn thêm chung này
Cùng ngắm hoàng hôn, đón trăng say
Hòa tiếng yêu thương tình mộng mị
Cho lòng thắm thiết nghĩa sum vầy

Mời Nương chung này nữa rồi thôi
Nối điệu tri âm mộng thành lời
Bình đào tiên tửu tôi sẳng có
Đượm thắm tình nhau đến muôn đời .!.


TT

LT khoẻ không? thank LT ghé chào hỏi TT, vài lời đối họa mong LT đừng vỡ nha ...

Chúc LT luôn vui vẻ và mãi trẻ đẹp hen



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]