Giọt Buồn


Posted by ..99..148.180 on Apr 23, 2012 at 09:58:41:

chẳng bao giờ anh thấy
giọt nước mắt vào đêm
như sương tan trên má
như hoa rơi góc thềm

chẳng bao giờ anh nghe
vọng âm buồn của gió
bên trong khung cửa nhỏ
đời bao giờ bão giông

có bao giờ anh đọc
những nỗi niềm xa xôi
ẩn chìm trong ánh mắt
miên man cuối chân trời

có bao giờ anh đếm
tháng ngày ta bên nhau
bằng những mùa hoa nở
hồn lung linh sắc màu

hoa buông cánh nhẹ nhàng
gió ngàn lời thở than
giọt buồn rơi đêm lạnh
giá lòng em quanh năm

TM
04 20 12



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]