Lời của sóng (rất vu vơ)


Posted by ..71..98.109 on May 23, 2012 at 10:29:36:

Em ngồi đọc những bài thơ mình viết
Để nỗi buồn được dịp trào lên
Tóc xõa vai che giấu một nỗi niềm
Dù đêm lặng chẳng còn ai nhìn thấy
Thời xa xưa - những ước mơ bằng giấy
Em xếp rồi tự mình thả lên khơi
Anh như làn gió lạ xuống vờn chơi
Chỉ một hơi, em thấy mình bay bổng
Lòng vẫn biết, mây hình thành rất mỏng
Nhưng dịu êm là tiếng sóng xô bờ
Từng đợt vào, ra giấc chơ vơ
Ru em ngủ giữa những tầng mây ấm
Sóng lụa là mộng hôn bờ cát vắng
Nhưng, gió kia … không đến tự bao giờ
Mây đong sầu trĩu nặng hóa cơn mưa
Ôi, bao câu chuyện tình yêu đều ra thế
Việc hợp, tan có bao giờ đáng kể
Với một ai, duy chỉ riêng mình
Nên với đời, em chỉ biết làm thinh
Trút vào thơ cả nghìn lời câm lặng

Em buông tay … những giấc mơ phai tàn theo màu nắng
Trên con thuyền bằng giấy chở ngày xưa
Con sóng vẫn xô bờ trong lẳng lặng
Đến ngàn năm nỗi nhớ mãi rì rầm
Bờ mộng trườn theo đợt sóng xa xăm
Có đợt nào mang gió theo về nhỉ
Và bởi thế, sóng muôn đời ầm ỉ ...



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]