In Reply to: Re: Lục bát trách anh posted by 99 on May 26, 2012 at 19:16:44:
Cuối tuần ghé vườn thơ thấy anh TT mượn cớ quá xá hay cho nên tui mạo mụi sửa đổi vài chữ cho đúng luật Lục Bát, mong anh TT đừng vỡ trách tui hén :-)
Nét thơ ai dệt lên lời
Bỗng nhiên vô cớ ảnh chơi vơi sầu
Mộng lòng yên ngủ đã lâu
Giựt mình tỉnh giấc chợt rầu buồng tiêm
Mượn Trăng Ân tỏ nỗi niềm
trả trời nơi ảnh con tiêm nhớ người
Thuở nao cùng ẻm nói cười
Giờ ôm niềm nhớ - xa người ảnh yêu
Đường về nhà bé hoang liêu
"mần thơ trách ảnh"
làm tiêu lòng này ./.
Thơ ai "dệt" được là -Tài
phải đâu "vô cớ" rầu hoài hở anh? hihiii