Một Chút Gì Để Nhớ!
Tìm đâu ngày tháng tuổi học sinh
Nét bút thơ ngây mộng tỏ tình
Ngày xanh bên nhau lòng lưu luyến
Thương lắm em ơi- chuyện chúng mình
Kỷ niệm còn đây- em ở đâu?
Da diết tim côi mối tình sầu
Trang thơ khắc ghi dòng luyến ái
Trăm thương ngàn nhớ quạnh lòng đau
Chợt buồn lang thang dạo biển chiều
Đi trên biển vắng nhớ người yêu
Tiếng gió vi vu thơ mộng quá
Chín dại nỗi niềm giữa hoang liêu
Lao xao tiếng gió chao lòng thuyền
Nghe trong cõi mộng đấm buồn tim
Dư âm thổn thức bên thềm vắng
Gợi nhớ mông mênh buồn buồn thêm
Đêm nay bỗng lòng muốn được say
Rượu ấm bờ môi quên đắng cay
Vần thơ thất ngôn lời tình tự
Tha thiết tin yêu khúc sum vầy
Mời em cùng ta cạn một chung
Đan kết tâm tư sánh mộng cùng
Se sợi tơ yêu lên niềm nhớ
Sưởi ấm đời nhau cõi mong lung
Thương lắm em ơi! yêu dấu ơi ./.
TT