Ta tìm gì ở cõi hư vô
Quên xa xót chảy theo dòng định mệnh
Bao năm rồi thuyền lòng chưa đỗ bến
Đẩy mùa qua heo hút giữa vô cùng
Những buổi chiều ta sánh bước đi chung
Có ngọn gió len vào hồn, ngăn cách ...
Anh xiết tay em, mảnh tim đơn rã nát
Níu giữ gì những vụn vỡ anh ơi
Gom làm sao hết ngày tháng chơi vơi
Dợn sóng ngầm sụt sùi, êm mặt bể
Thơ em viết vận vào đời, có thể …
Nhưng mà anh không thấy cũng không màng
Nỗi đau đời cùng con chữ riêng mang
Lòng vẫn thế, chưa bao giờ thay đổi
Nhưng niềm tin, niềm tin em … hờn dỗi
Nên khi xa đêm có cớ … nhạt nhòa
Chưa bao giờ trong khoảng cách hai ta
Em cảm thấy đôi hồn mình gần vậy!
llt
06 23 12