Re: Thơ Thẩn..:)


Posted by TT ..99..60.55 on Jul 25, 2012 at 18:59:27:

In Reply to: Thơ Thẩn..:) posted by MTS on Jul 24, 2012 at 04:50:40:

Hi MTS da.o na`y tho* tha^?n chi la. nhi?
TT mu'a ma^'y theo ddu*`ng tra'ch nhe' ...

Lương Duyên Mộng!


Một thoáng ai ơi xao xuyến ḷng
Đêm mơ- ngày thẫn rối ngóng trông
Hỡi ai! phương trời ai có thấu
Thương lắm em ơi "phận má hồng"

Chiều nọ lang thang trên dốc mơ
Hữu duyên tương hội hay t́nh cờ
Thế mà đêm về thao thức nhớ
Lời thương tha thiếm mộng thành thơ

Anh biết -em biết thơ thế thôi
Trang sử t́nh yêu thơ mộng qúa
Gía như thắm thiết suốt cuộc đời
Tôi và em t́nh chẳng phôi phai

Cám ơn em lời mộng thầm th́
Ta đắm hương yêu lẫn say si
Sầu mộng ai ơi gieo oan trái
Lệ xót vô h́nh rèm ướt mi

Ngỡ đă tháng năm mộng ngủ yên
Nghĩa thương- nghĩa nhớ nép sau tim
Bỗng tiếng thơ reo ai đồng cảm
Rối sợi tơ ḷng mộng lương duyên

Về thôi, ta sẽ về thôi
Kẻo lỡ tim ta lạc lối rồi
Dạ trót yêu.. hồi nào có biết
Hởi tâm tư sao chuốt đơn côi

Giờ này chắc em đă ngủ say
Anh, nhớ nhung da diết đoạ đày
Nh́n khói thuốc tàn bay cao vút
Liên tưởng như em đang ở đây

Anh xin tha thiết mộng yêu đương
Ḥa theo chuông ngân nơi giáo đường
Ru em giấc điệp người yêu dấu
Của kẻ suy tư trộm thầm thương

Thơ em gọi anh là t́nh lang
Khiến anh hoang tưởng chuyện Thiếp -Chàng
Kết hội hoa đăng làm sính lễ
Đẹp duyên đôi lứa dẫu muộn màng ./.


TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]