In Reply to: Re: Thơ Thẩn..:) posted by NT on Jul 24, 2012 at 10:52:26:
Anh 71 khéo thọt lét hen
Vần I hay A thì ko làm khó TT mà bài thơ của đại ca làm khó TT thật hihi
Bài thơ này vừa dài vừa thắm thiết nhẹ nhàng TT cảm phục thiệt ...
Posted by NT ..71..3.134 on Jul 24, 2012 at 20:35:47:
Vài lời phi lộ:
---------------
Từ thuở bé chàng sinh ra từ mặt Trời và chàng du lịch qua bao nhieu hành tinh, cuối cùng chàng đã đến quả Ðất của chúng ta, nơi có rất nhiều loại hoa đẹp với muôn màu . Chàng yêu tất cả các loài hoa, Xuân đến chàng yêu hoa Mai vàng, hoa Anh đào, hoa Sen và tất cả các giống hoa Hồng, sang mùa Hạ chàng yêu hoa Phượng yêu hoa Điệp . Thu sang chàng yêu các giống hoa Cúc . Mỗi hừng đông khi chàng vừa tỉnh giấc, tất cả các loài hoa trên hoan vũ đua nhau khoe sắc thắm để đón nhận gót chân chàng,
Các loài hoa quý như Quỳnh Hương, Dạ lý hương cũng toả ngát hương yêu để tỏ Lòng ái mộ đến chàng trong giấc mộng bình yên mỗi khi đêm đến .
Nhưng bên cạnh những loài hoa đẹp lộng lẫy và kiêu sa, có một loài hoa yêu chàng say đắm . Khổ một nỗi rằng hoa sinh ra nơi hoang dã và sống ẩn trong những loài cỏ dại và vì vậy hoa đã không được người trần gian mến chuộng và cho là hoa quý . Vì như vậy, hoa đã phải vất vả chạy theo từng bước chân chàng trên khắp nẻo đường và bị những gót giầy vô tình của thế nhân dẵm lên . Hoa theo chàng suốt từ khi Xuân vừa sang . Cho đến ngày cuối mùa Thu, hoa biết là chàng sẽ ra đi, trong nỗi nhớ nhung đọa đày ấy, hoa đã ngất đi và hồn hoá thành những cánh dù trong suốt như thủy tinh để khi gió mùa Thu đến, hồn hoa sẽ bay lên hòa nhập vào với chàng và du ngoạn khắp Trời .
Riêng tôi, một khách tha hương, rất yêu quý loài hoa và mối tình bất diệt của nàng và trong góc hồn tôi cũng có bóng dáng đóa hoa yêu kia .
Có người đọc bài thơ này cho rằng chỉ có nắng và hoa danderlion thôi mà viết chi dài dòng quá! Hơn nữa nắng kia kiêu ngạo quá, chẳng xứng với tình yêu của các loài hoa, nhất là danderlion đáng yêu kia - Nhưng đã lỡ viết rồi, biết sao bây giờ nhỉ ?
Đêm nay ngồi đọc lại thơ, ngứa tay post để làm người post đầu tiên trong đêm :)
Hoa và nắng
Bởi vì tôi trót yêu hoa dại
và nắng yêu hoa tận cuối trời
lòng tôi xao xuyến khi Xuân đến
một thoáng bâng khuâng lẫn bồi hồi
------------
Một tia nắng vương gia quyền quý
hào quang rực rỡ tự ngày sinh
làm bỏng cháy những hồn trong trắng
mỗi khi chàng gieo rắc ân tình
-
chàng đến nhẹ nhàng theo ánh sáng
tự quê nhà qua những hành tinh
chàng chưa sang đời là đêm vắng
chàng về rực sáng mỗi bình minh
-~-
Chàng đến trần gian qua nẻo mây
dường như chàng mến nhất nơi dây
hẳn nhiên có một loài hoa quý
đẹp lắm nên chàng luôn đắm say
-
tia nắng huy hoàng mỗi hừng đông
chàng trao ánh sáng của tâm lòng
đến thăm hoa sớm đua nhau nở
cho vườn rộn rã tia nắng trong
-
Mùa Xuân chàng gặp đóa Hoa Mai,
những đóa hoa Hồng thẹn ngất ngây
Anh đào xinh quá xinh màu nắng
và gió ru tình mây trắng bay
-
Hạ sang có Phượng cho chàng ngắm
và những chùm hoa điệp cháy vàng
một hôm Sen nở thanh cao lắm
cho chàng say đắm phút Thu sang
-
thời gian cứ vậy vội qua đi
cả ngày tia nắng chẳng nghĩ chi
chàng thăm tất cả loài hoa quý
mà lòng yêu vẫn chẳng mấy khi
-
cả ngày chàng dạo những nơi xa
đêm về yên nghỉ chẳng mơ hoa
tỏ lòng ái mộ khi nắng ngủ
Quỳnh và Thiên Lý tỏa hương qua
-
Chàng sẽ ra đi vào cuối Thu
muôn hoa xếp lại ngại sương mù
từ đây nắng sẽ lên cao mãi
tia nắng quay về với Thiên Thu
--&--
chàng có biết đâu một đóa hoa
ẩn trong lớp áo chẳng kiêu sa
tương tư giọt nắng vàng biết mấy
hồn trinh vừa chết chiều hôm qua
-
có tôi nhân chứng đời đơn lẻ
lòng cũng yêu hoa rất đậm đà
nắng ơi! có biết bao giờ nhỉ
nàng rất yêu chàng - yêu thiết tha
-~-
đầu Xuân ta chợt biết em sang
buổi mai khiêm tốn khoác áo vàng
đơn sơ ai biết lòng hoa ấy
buồn vương vấn mãi tự hồng hoang
-
Hoa đến nơi đây tự bao giờ
Lặng nhìn tia nắng ngỡ trong mơ
Ðắm mình em tắm sương buổi sáng
Vội vàng hong nắng đến ngây thơ
-
Ta trộm nhìn em trong vấn vương
Ðợi ai hoa đến ở cuối đường
Hạ sang hoa lẻn vào ngự Uyển
hẳn để đi tìm một tình thương
-
Anh thấy dường như em bật khóc
Vì Hạ bây giờ qua rất nhanh
Áo vàng khiêm tốn nay đã mục
tà áo phai tàn trên cỏ xanh
-
Ta lặng theo từng bước em đi
Mà ta chẳng biết nói năng chi
Lòng sao tự thấy bâng khuâng quá!
Như là sắp sửa phải chia ly
-
hồn hoa bây giờ như thủy tinh
nhẹ nhàng trong suốt và mong manh
chờ nhau cuống quýt trong gió nhẹ
mặc gió cho hồn hoa lênh đênh
-
Hạ sang rồi Hạ sẽ qua mau
Trong ta nhen nhúm tình yêu đầu
Nhớ nhung trong nắng khung trời cũ
đời biết bây giờ em nơi đâu ?
-
Anh biết hồn em đã bay xa
có anh ra ngõ đứng trông chờ
Xuân sau em sẽ còn trở lại
đi tìm tia nắng cuối trời thơ