Lang Thang Qua Phố Ảo!
Quán vắng lâu ngày khách ghé thăm
Chạnh buồn nhung nhớ nghĩ xa xăm
Bao năm cách biệt giờ tao ngộ
Phút gặp tương phùng da diết lòng
Thuở nao bên nhau dệt ước mơ
Nhạn nhắn tin xa rồi ngóng chờ
Vườn hồng đắm say lời hoa bướm
Đêm nằm thao thức thơ nên thơ
Và lòng đôi ta như trót yêu
Em ở tim anh mộng mỹ miều
Anh dệt tình thương lời trăng gió
Nào hay sầu mộng chốn cô liêu
Tình mãi nơi anh những dạt dào
Cơn mê tình ái lòng khát khao
Em ơi! phương trời có hay biết
Và anh thao thức cả chiêm bao
Chiều nay gió Thu se sắt lạnh
Chim líu lo, ríu rít trên cành
Thương quá đi thôi "người yêu dấu"
Bùi ngùi nuối tiếc mộng chẳng lành
Thầm gọi tên em, lệ bỗng rơi
Trang thơ luyến ái của một thời
Rướm rướm theo tim nhịp rung cảm
Vô tình nào -giết chết hồn tôi
Ngồi đây xa xót trong bóng đơn
Không phải trách em hay dỗi hờn
Dư âm thổn thức quên sao được
Nên anh sầu mộng yêu em hơn ./.
TT