Re: Trời Mưa Bong Bóng...


Posted by MTS ..38..210.35 on Sep 24, 2012 at 06:36:03:

In Reply to: Re: Trời Mưa Bong Bóng... posted by LTM on Sep 22, 2012 at 14:34:07:

Trời mưa bong bóng phập phồng
Người -di kẻ ở -dau lòng lắm thay
Thương ai giọt vắn giọt dài
Hay giọt lệ -dẫm mi cay nhạt nhoà

Nghe mưa bong bóng phập phồng
Một hình một bóng tương mong mỏi mòn
Chờ ai mộng vẫn một lòng
Chờ ai tình mãi long -dong tháng ngày

Như mưa bong bóng mộng say
Ru tình ta mãi tháng ngày dấu yêu...

MTS
---

Dạo này MTS thơ thẩn hay chi lạ,

Cho LTM mạo muội ké đôi hàng nha


Mối tình thắm thiết mỹ miều
Ngày mưa giá buốt cô liêu giấc sầu
Giọt buồn heon mắt đỏ âu
Nghe trong cõi mộng rầu rầu buồng tim

Thơ ơi ta uống say mềm
Bờ môi đắng mặn lại thêm u sầu
Tiếng mưa thổn thức niềm đau
Giọt dài giọt ngắn vừa lau lại tràn

Mưa- hay lòng em xốn xang
Khuyến anh đắm mông lên trang sử tình
Thuở nao như bóng với hình
Giờ bùi ngùi lắm chúng mình chia xa

Đêm nay bỗng lòng diết da
Tình thương gọi nhớ như là yêu em
Đêm nay có phải là đêm
Và nhiều đêm nữa tình thêm nồng nàn

Nghe trong mỗi nhịp tim rung
Dậy chùng bến mộng đến vùng trời mơ
Một thoáng ai ơi tình cờ
Cho anh tha thiết câu thơ đợi tình ./.


LTM

---


Hallo LTM...có fải là ng` -dó kh^ dzị?? ...nghe lời thơ hơi quen quen...chắc có lẽ là ng` -đó dzồi..mong rằng MTS không nhìn lộn ng` ...-dừng làm cho MTS hú tim nhen...j/k...:) dạo này anh có khoẻ kh^?....thơ anh càng lúc càng fê -dó nhen...MTS mạo muội hoạ lại nè ...:)

Tình cờ một thoáng trong mơ
Lời ai nhắn nhủ trông chờ phút giây
Mong -dợi mỏi mòn -dắm say
Một hình một bóng -dắng cay giọt sầu

Thương ai một thoáng tìm nhau
Lời thơ phảng phất nghĩa sâu -dậm -dà
Người ơi dù có cách xa
Tình này vẫn mãi thiết tha mộng -dầu...
MTS


---

Mượn thơ nối chắp nhịp cầu
Sao tim buốt nhói nỗi đau thẹn thùa
Ngày nào không vì cơn mưa
Mắt môi đâu có đong đưa giọt buồn

Buồn nào qua nỗi nhớ thương
Mối tình chia biệt canh trường xót xa
Mộng lòng da diết tình phai
Kỷ niệm ray rứt u hoài ước mơ

Chín thương mười nhớ đợi chờ
Sầi ai bến mộng bơ vơ tấc lòng ./.

LTM
Cuối tuần vui nha MTS, mông rằng em sẽ tìm gặp ng` mơ mông của em
---

Chín thương mười nhớ vấn vương
Sầu tương một bóng -dêm trường mình tôi
Căn phòng vắng lạnh tim côi
Cô -dơn chiếc bóng lẻ loi giọt sầu

Giọt vơi hỏi người nơi -dâu
Giọt dài hỏi người qua câù có hay
Rằng -dây vẫn bóng mộng say
Vẫn hằng mong -dợi tháng ngày hợp tan...
MTS



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]