Làm sao chặn gió, ngăn mây
Làm sao anh hái trăng đây hỡi người ?
Làm ǵ để khiến em vui
Cho anh được thấy nụ cười thiết tha
Đêm nay có chú Cuội già
Đang ngồi trông ngóng Hằng Nga giáng trần
Cớ sao anh lại buâng khuâng
Phải chăng nỗi nhớ vạn lần nhân đôi
Tay anh không với được Trời
Tài không đủ khiếu để dời v́ sao
Nhưng t́nh anh đủ ngọt ngào
Cho em cảm giác dạt dào yêu thương
Đêm nay hong ấm chăn, giường
Sẳn tay đốt nốt trầm hương hôm nào
Dậy ḷng cơn sóng khát khao
Đưa ta t́m đến cơi vào thiên thai....!