thơ thẩn nữa!


Posted by TT ..98..90.78 on Oct 07, 2012 at 14:19:14:

Hạ nồng, lưu luyến chia tay
Chợt cơn gió bấc đoạ đày tim đau
Mùa Thu chưa trọn cho nhau
Ai ơi! làm lỡ nhịp cầu yêu thương
Chiều sao da diết u buồn
Bỗng trong mắt ngọc lệ tuông cay xè
Bùi ngùi tiếng chú sầu ve
Phải chăng hờn oán não nề nỉ non
Mối tình nồng thắm sắt son
Hạ xa cách - tiếng ve còn khóc ai
Gợi chi kỷ niệm chóng phai
Tình tôi thắm thiết miệt mài chót yêu
Tiếc Thu, thơ mộng hoang liêu
Làm sao em hiểu những chiều đợi trông
Tình thương gọi nhớ mêng mông
Cơn mê luyến ái quạnh lòng xót xa
Ta nhìn bóng -bóng nhìn ta
Liên liên tưởng tưởng
Em-
và ..
ước mơ
Ngỡ nhau mai một tình cờ
Mình gặp lại- đỡ chơ vơ lạnh lùng
Trang thơ kết mối tình chung
Là niềm hạnh phúc vô vàn thiết tha ./.

TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]