Ao? Mo^.ng....no^i' tie^p'...


Posted by MTS ..70..82.216 on Oct 22, 2012 at 19:23:54:

Chợt nhiên xao xuyến lòng đắm mộng mơ
Ta lại vẩn vơ tìm hoài nhung nhớ
Chuyện nợ duyên dẫu sao cũng duyên số
Hởi lòng sao? lại sầu cớ thương yêu

Trong tiếng thơ! anh gói ghém bao điều
Làm sao em hiểu đủ nhiều cho nhau
Buồn vô cớ hoen mắt biếc giọt sầu
Em xa vắng- anh nỗi đau thẹn thùa

Chân lần về.. dưới mái trường xưa
Trăm thương ngàn nhớ đủ vừa xót xa
Rượu chưa uống, mà dạ đã say ngà
Hương tình quây quất mộng đà tương tư

Yêu dấu ơi! trời lồng lộng gió Thu
Khiến anh da diết lên từ yêu em
Lá vàng rơi, như ai tỏ nỗi niềm
Anh gom kỷ niệm dịu êm với đời

Dòng nhạc Trịnh trong đêm vắng lã lơi
Bỗng lòng ray rứt buồn ơi là buồn
Điệu tango thuở diều bức lứa đôi
Tiếc cho tuổi mộng chơi vơi cuộc tình ./.
TT
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Chợt nhiên cảm thấy mơ hồ
Lòng buồn ngơ ngẩn mượn thơ thả hồn
Lời thơ ai thả bồn chồn
Nghe lòng ray rứt nỗi buồn miên man

Chợt nghe xa vắng hồn hoang
Một mình dạo phố lang thang mộng sầu
Thu về hỏi người nơi -dâu
Nơi -dây một bóng.....tình -dầu khó phai....
MTS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai ta nhớ thả thơ mộng -dầy ...:)
MTS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

hihi TT đâu có nhớ ai nè :)

Ruợu nồng ta uống nào say
Tiếng thơ ai nỡ đọa đày nhớ thương
TT
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nhớ thương mộng lòng vấn vương
Rượu nồng uống cạn say hương quên sầu...

TT khoẻ hả...
MTS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nhi\n trăng da diết canh thâu
Chơ vơ phố vắng chợt sâ\u va\o tim
Ruợu thơ dạ thấm say mê\m
Hương yêu vô cớ lại thêm say ti\nh
TT
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Say tình men rượu một mình
Mượn lời thơ tỏ nỗi niềm -dắng cay
Dăm câu hỏi người có hay
Lời thơ tha thiết -dắm say mộng này ...
MTS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ða\nh rã\ng ruợu sẽ ðắng cay
Lõ\i tim ai nỡ ðoạ ða\y ýớc mõ
Vâ\n thõ cứ ngỡ la\ thõ
na\o hay ti\nh mộng thẫn thõ\ dáng ai
TT
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lời thơ ai thả miệt mài
-Dong -dầy nỗi nhớ tháng ngày dấu yêu
Vần thương vần nhớ ai nhiều
Vần mong vần -dợi bao -diều vấn vương....
MTS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Đêm sao da diết gió sương
Chạnh lo\ng xa xót nỗi buô\n cưu mang
Gió Thu rơi chiếc lá va\ng
Chợt cơn mộng mị lên trang sử ti\nh
Thương lắm em ơi "chuyện" chúng mi\nh
Nhi\n vô\m sao sáng lung linh trên trơ\i
Bu\i ngu\i hai đứa hai nơi ...
TT
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bui` ngui` hai -du*a' hai nơi
Phương tro*i` cach' tro*? mo^.ng -do*i` cach' nga(n
Anh be^n Ta^y... Em hu*o*'ng Nam
Mu*o*.n lo*i` tho* gu*?i -de^'n chang` dâu' ye^u...
MTS





Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]