TRÁCH HỜN (Cô 2H)


Posted by :) ..99..217.247 on Nov 01, 2012 at 13:20:32:

Hôm qua nghe cô 2 tâm sự làm tui mũi lòng :)

TRÁCH HỜN

À .. ơi ..

"Chim Quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu dzợ chồng quen hơi"

Đành rằng cô hỏng được dzui
Duyên do trời định chia đôi tụi mình

Nhớ thuở nào như hình với bóng
Cô đằng trước, tui đứng đằng sau
Mỗi ngày Mận cứ hỏi Đào:
"Vườn hồng đã có ai vào hay chưa ?"

Vậy mà cô cầu cưa dzê ngỗng
Cứ trả lời trống lỗng cho xong
Bây giờ Mận trót theo Hồng
Đào còn trách móc cho lòng Mận đau

Có quen nhau, xa nhau mới hiểu
Chuyện tụi mình có níu kéo được không ?
"Cô là cô gái Vĩnh Long
Đoan troan thùy mị (tui) đem lòng nhớ thương"

Tận Sài Gòn, tui thường lui tới
Về miệt quê cùng với cô Hai
Ngắm trăng ở tận thôn Đoài
Ngắm hoàng hôn xuống chẳng nài sớm khuya

Bàn cờ tướng quân chia xanh đỏ
Cô pháo đầu tui đỡ tượng lên
Pháo cô ăn chốt tui liền
Tui bèn chống sĩ khỏi phiền tướng tui

Hễ tui thua, cô dzui quá cỡ
Cô mà thua nhăn nhó giận tui
Bắc thang lên hỏi ông trời:
"Sanh chi con gái, khổ đời con trai ?"

Rồi cái bữa cô Hai thui thủi
Đòi tui dắt đi núi Bà Đen
Mới leo mấy bậc than phiền
Bắt tui phải cõng một phen hú hồn

Thấy cô khấn chuyện chồng chuyện dzợ
Tui cũng xin dzuyên nợ trời ban
"Nếu Mùi cùng Hợi duyên lành
Con xin mua một trái cam cúng dường"

Có ngờ đâu trời thương hỏng đặng
Chuyện Hợi - Mùi nên chẳng nợ duyên
Cô theo chồng Bắc chín chuyên
Còn tui cưới dzợ tận miền Vĩnh Long

À .. ơi ..
"Chim Quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu, dzợ chồng quen hơi
Bây giờ hai đứa hai nơi
Cô còn trách móc, à .. ơi .. cho tui đau lòng"

Anh 2M



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]