.


Posted by :) ..70..12.93 on Nov 11, 2012 at 08:01:59:

Mùa Thu thay lá đổi màu
Còn em đổi dạ biết đâu mà ngờ
Đánh vần hai chữ bơ vơ
Mà nghe buốt cả vần thơ tháng mười

Úa tàn nào chẳng rụng rơi
Sao còn tiếc mãi một thời yêu nhau
Phải vì em quá ngọt ngào
Cho tôi nếm cả nỗi đau vào lòng

Tháng mười còn nhớ hay không
Một thời ta đã mặn nồng yêu thương
Bên em là cõi thiên đường
Ái ân chất ngất



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]