Tản mạn 1 ngày cuối Thu = giữa Đông ở NC


Posted by Phù Vân ..173..144.58 on Jan 30, 2013 at 07:15:38:

Cây Ngô Đồng bỗng nhiên trút lá
nghe đất trời vội vă sang Thu (*)
kia cánh Phượng ḥang ấp niềm riêng khó tả
mà càn khôn khéo dựng chốn lao tù


Phượng hoàng kia là thật mà hư ảo
Một thế giới lạ!
cảnh trùng tu
vỗ cách bay đi,
đậu về con b́m bịp
hỏi Ngô Đồng đứng đó có hoang vu ?

Ngô Đồng trong tranh chưa hề rụng lá
ai dừng chân quanh, khi mu lối ngơ mây mù
sương lắng động giọt hồng mong manh quá
một chốn quay về vắng cả Thiên Thu!

(*) Tích xưa Phượng Ḥang và cây Ngô Đồng



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]