Nhớ Pulau Bidong


Posted by Phù Vân ..173..144.58 on Feb 08, 2013 at 17:50:19:

Ta đã sống ngàn đời trên hải đảo
mỗi đêm tàn đối khố có bình minh
khoác trên vai tấm áo của rừng xanh
vui với gió họa đàn cùng con suối

mượt tóc rẽ ngôi hàng dừa trên lối
cát ven bờ hôi hổi ấm làn da
ngực phập phồng sinh lực núi xa xa
nghe huyết mạch đổ dồn qua tiếng thác

Ta khẽ trách đêm về khi trở giấc
phủ quanh mình đen đặc chất sương đêm
và có khi trăng muộn mỗi lần lên
say áo bạc ả Hằng quen làm dáng

là những buổi tình sầu dâng lai láng
cơn bão lòng của biển nhớ khôn nguôi
những nhát giận hờn xé nát vai tôi
và sóng vỗ ven bờ tràn kỷ niệm

ta vẫn thế mưa mùa hay nắng hạn
chẳng đổi thay với trời nước vây quanh
hải đảo xa xăm ghi dấu tình xanh

-----
Unknown




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]