Tình Ngoại Cháu!


Posted by TT ..123..129.36 on Feb 09, 2013 at 15:03:51:

Tình Ngoại Cháu!

Con đã về cùng ngoại đón mừng xuân
Nhưng sao ngoại ? từ bỏ cuộc vui
Để cho con ôm nỗi nhớ bùi ngùi
Lòng ray rứt làm sao con nói được
Giá phải chi con là viên thần dược
Ngoại định tâm con xoa nỗi lòng đơn
Giờ đàn con lũ cháu bớt tủi hờn
Thương nhớ ngoài lòng con cuồng nhựa sóng
Ngó lên trời thì trời cao lồng lộng
Chút tâm tư con đan mộng lời tim
Nhờ ơn trên, quả thật có linh thiêng
Hộ ngoại con sớm về miền cực lạc
Dẫu con đây biết đã nhiều mất mác
Nhưng ngoại ơi! con biết làm sao đây
Trái yêu thương lắm xót xa đọa đày
Trên chuyến xe từ trưa về đếng sáng
Thật trớ triu chẳng nhìn được "ngoại" lần cuối
Dòng lệ khô nỗi niềm con tiếc nuối
Và con xin thắp lên nén hương lòng
Một đời người như thế rồi cũng xong
Con tha thiết những mặn nồng ngoại cháu
Huyết tâm thư con trải lòng nung nấu
Đan vần thơ con tiển ngoại chân đi
Mối thương lòng con mãi mãi khắc ghi
Tình ngoại cháu muôn đời con nhớ mãi ./.

Cháu của ngoại
Tài Nguyễn T
2/9/2013

TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]