Tình Là Gì!


Posted by TT ..50..238.248 on Apr 01, 2013 at 16:58:57:

Tình Là Gì!

Kể từ ngày em không còn thơ thẩn
Chuyện chúng mình rồi đây sẽ ra sao
Mới hôm nao tình thắm thiết dạt dào
Giờ nuối tiếc câu chào biệt em nhé

Anh trở về với nỗi niềm quạnh quẻ
Kỷ niệm nồng nàn giờ lẻ bóng xót đau
Anh ngào nghẹn chân bước về phía sầu
Bờ dĩ vãng còn gì cho nhau em hỡi

CÓ bao lần, anh nhủ lòng thầm hỏi
Tình là gì ?.. Sao mong mỏi được yêu
Lời trái tim tha thiết với nhau nhiều
Dẫu canh vắng chuốt cô liêu sầu lắng

Trái yêu thương vị ngọt hay là đắng
Ta vô tình nếm đắng lẫn chua cay
Ở phương trời em nào có biết hay
Quyển sách thơ vô vàn lời thương nhớ

Chẳng hẹn hò! nhưng lòng vương sầu cớ
Trái tim côi mộng mị đến say si
Câu luyến ái yêu thương trang nhật ký
Ai ngờ là nơi an nghỉ cuối đời ..

"Anh đâu khóc- sao giọt sầu rơi
Tôi đang vui sao người cười tôi"
Em cũng thế vui gì mà cười
Nụ cười chua cay
cuộc tình phai phôi"
Thương em, thương lắm người ơi
Tiếng thơ sao rót cạn lời cho nhau ./.


TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]