Nghe buồn lắm
Đời dẫu là mộng mị
Thoáng heo may tình một thuở ...
treo mành
Đợi nắng về trên gió biếc triền xanh
Mùa lãng đãng nhớ, quên lùa năm tháng
Người về đây ngắm chiều mơ biển lặng
Em lạc loài tha thẩn , vớt nguyền xưa
Có là chi từng đợt sóng xa bờ
Tràn dâng đó rồi tan vào hư ảo
Giấc mơ sầu tìm ngõ hồn nương náu
Hơi giá về pha loãng cả không gian
Đêm bao dung trăng ngủ thiếp trên ngàn
Phút bình yên trên dòng đời bão nổi
Nghe hoang vu bao trùm lên mấy cõi
Nhịp tim em còn thổn thức cơn sầu
Tay buông rồi thả nhẹ một niềm đau
Giọt nước mắt rơi vào đêm, ngờ vực
Cơn sầu trôi gội xóa miền vô thức
Cuốn đêm xanh ngày úa đến rã rời
Hút bờ xưa một bóng nhỏ chơi vơi
Tình cờ những hợp tan
Thôi vẫn vậy ...
llt
03 18 2013