Khóc Thơ!


Posted by TT ..50..238.248 on Apr 13, 2013 at 18:28:59:

Khóc Thơ!


Có những lúc, thâu canh anh thao thức
Câu chuyện lòng úa vực nhớ không gian
Trong cõi mơ.. có tình mộng thiếp chàng
Lòng xao xuyến gói hành trang đôi lứa

Dòng kỷ niệm tuổi hồn nhiên chan chứa
Lá thư xanh nhuộm giòng máu của tim
Câu luyến ái như suối mộng êm đềm
Đượm đời nhau bên thêm duyên mơ ước

Ngỡ lời tim cho nhau là thần dược
Ai nào hay biết được chuyện mai sau
Em từng bước từng bước về phía sầu
Còn anh xa xót nỗi đau ngào nghẹn

Năm tháng dài như thế đời tưởng quen
Tình cờ chi.. gặp bên rèm thơ thẩn
Anh van em, van xin đã bao lần
Trong tiếng thơ thì thầm lời tha thiết

Em vô tình, hay giả vờ chẳng biết
Hay âm thầm, khóc thương phận đời ai
Anh bên kia đầu nỗi nhớ u hoài
Và vô cớ bờ môi vương gịot đắng

Cám ơn em với ngôn từ thinh lặng
Ta ôm nỗi niềm sầu lắng say si
Bờ dĩ vãng nhói buốt tuổi xuân thì
Chừng như giọt đắng níu ghì tim đau ./.


TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]