[thơ tháng Tư] giọt lệ thiên thu


Posted by Phạm Chung ..98..89.55 on Apr 30, 2013 at 20:21:52:

giọt lệ thiên thu


- tưởng niệm những nạn nhân biển Đông --

gọi em mùa Thu
thu về cuối ngõ .
nắng vàng, lá đỏ
em vẫn sương mù !

gọi em mùa Đông
gió về giá buốt
nụ cười năm trước,
em,vẫn đào hồng ? (**)

em xa Hà Nội
một chiều cuối Thu
trăng, buồn phố Cổ
hương cốm phai, mờ

em xa Sài Gòn
một sáng cuối Xuân .
tin về, mệnh bạc
chìm khuất biển Đông

gọi em biển khơi
thuỷ triều xuôi, ngược .
trăng tròn, mộ khuyết
em lạc cuối trờị

gọi em, gọi em
bốn mùa trăn trở
nhỏ thêm gịot lệ
chìm vào thiên thu .


Phạm Chung

(**) mượn ý từ câu thơ cổ
"đào hoa y cựu tiếu Đông phong"



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]