Vu vơ


Posted by TT ..50..238.248 on Jun 18, 2013 at 18:38:58:


"Em về cuối mặt che lòng
Khép cơn buồn tủi, giấu dòng lệ khô
Vết hằn, son phấn điểm tô
Cho nguôi một thoáng hư vô ngóng chờ ."

Tây Úc-8:18pm
Thứ Hai,17-6-2013
Huỳnh Thị Mỹ Ngọc .

Đoạn thơ này vừa hay và vừa xa xót, khiến TT cảm xúc nên kết họa theo em nha Ngọc ...

Ai ơi một thoáng nên thơ
Buồn vây kín mộng bên bờ xót thương
Lời yêu chưa dám tỏ tường
Sao nghe da diết lệ hoen mi rồi
Bùi ngùi giọt nhớ chơi vơi
Lời tim ai rót lên lời thiết tha
Cho mây ru gió chan hòa
Đắm cơn mộng mị kiêu sa ngút ngàn,
Quên buồn xưa- quấn khăn tang
Quên luôn dĩ vãng
vô vàn
là đây
Đêm nay thơ rượu ta say
Đan thương dệt nhớ cho ngày qua mau
Rượu nồng vơi cạn khúc sầu
Mời em một chén đẹp câu ân tình
Tiếng lòng hòa với tâm linh
Mơ duyên đôi lứa rồi mình sánh đôi
Uống say sưa- câu chuyện lòng
Cho mây với gió mặn nồng hương yêu
Mượn dáng Thu mộng mỹ miều
Tô lên vệt nhớ liêu xiêu thẹn thùa ./.


TT





Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]