phía mặt trời hồng
**
*
buổi sáng. mưa .
mặt trời ẩn sau những phiến buồn
ngày xanh xao như lá
trên luống cỏ non
tiếng hát em bay bay
(ngày lặng gió )
bài dạ khúc
“Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới” (*)
có Paris . có Hà Nội .
có môi hôn /mật đắng/ thương đau
( mưa xót xa
buồn
rơi
trũng hồn sầu )
*
**
sẽ có một ngày
anh đưa em về Hà Nội
ngày mưa lất phất bay
mình đứng ở hồ Gươm
“ ôm em trong tay và yêu em ngày sắp tới “
môi em mật ngọt ru đời
mưa.
hãy cuốn trôi đi
những môi hôn mật đắng.
Phạm Chung
[tặng ÁiKhanh]
(*) dạ khúc : thơ thanh tâm tuyền