đọc lại những bài viết "chướng" ngày xưa mới cảm được ảnh hưởng của em đến tôi ;-)
repost cho em đây
cảm ơn em
cảm ơn Hạ
vqd
-------------------------
19.7.07
đêm tôi náu nhánh Nguyệt gầy
em,
sương ẩn bóng Nguyệt gầy
tôi say liềm sắc ngật ngầy bầu thơ
mằn câu lục bát chướng
ngờ áo đêm cài lệch cúc
bờ nhũ hoa hớ hênh ở vực trăng ngà ngọc
.
.
.
sông em đã chảy qua vũng đời
vqd
------
09.10.07
thương em ở cọng tóc nhầu
một ngày mưa bụi lên buôn Thượng
em có cảm nỗi buồn vô danh
chừng như Thu giấu nắng - hành tội
hoe áo rũ cội hanh hao gầy
.
.
.
lại sương trắng
lại một ngày vắng
(em ngủ trễ)
làm bay tóc nhầu
vqd
-------
12.11.08
áo em nhuốm đỏ rừng chiều phố mưa !
mùa tôi ngại nắng làm hanh hao rừng lá
bỏ lửng cành khẳng khiu
mần ca dao nhão buồn thiu
.
.
.
(chừng như em rũ áo chiều phượng bay)
vqd
;-)
------