Nỗi Đau Thẹn Thùa!
Cám ơn em bài thơ tình diệu vợi
Thoảng hương thơ dậy nỗi nhớ niềm thương
Cơn mộng mị dại say dạ ưu buồn
Chiều hoang vắng lệ vương chi sầu cớ
Thương yêu lắm! mối tình duyên không nợ
Vọng đông buồn biết than thở cùng ai
Lối mòn xưa- anh lang thang đêm dài
Lệ em rơi, sao môi anh mặn đắng
Giấc Thu sầu còn in trong sâu lắng
Hẹn hồi nào .. mà ngõ vắng xôn xao
Lời ái yêu thơ mộng từ kiếp nào
Dậy sóng cuồng nghêu ngao lời biển hát
Gió thẹn thùa ôm biển sóng nghêu ngao
Đoá Quỳnh Lan ngạt ngào hương thơm thoảng
Cơn say si vì yêu cũng ghen hờn
Lòng bậc khóc theo hồn thơ nức nở
Trách làm sao..? khi cuộc tình dang dở
Mộng yên nằm, gặp gỡ lại làm chi
Khiến tối qua anh đắm mộng say si
Sợi tơ tình níu ghì tim đau nhói ./.
TT