Nỗi Lòng!
Đau đau lắm lời tình thơ man mác
Khiến lòng anh băng hoại Thu ước mơ
Niềm riêng mang nỗi khao khát chơ vơ
Hồn ngây dại thẫn thờ nơi bến mộng
Trời mùa Thu êm đềm gió lồng lộng
Sao tim côi dậy sóng ở biển khơi
Cơn say si lỡ nếm trái đắng rồi
Tơ vương mộng bời bời niềm thương nhớ
Đau đau lắm từng mạch tim hơi thở
Buổi nghẹn ngào bỡ ngỡ tiễn biệt ly
Hương ái yêu tha thiết đến say si
Nhưng.. chấm hết là khi em xa xứ
Đêm khắc khoải trang thơ tình ấp ủ
Nỗi buồn nào phủ chín mộng ái yêu
Lời trái tim thắm thiết nhau bao chiều
Giờ chốn vắng cô liêu lòng da diết
Lệ em rơi, tim anh dần cạn kiệt
Giọt máu đào mải miết lời yêu thương
Khóc nữa đi cho tình thêm vấn vương
Dẫu ray rứt đoạn trường yêu ngăn cách ./.
TT