Dưới bóng mặt trời
Có cánh gió phiêu lãng ở ven đời
Ngàn năm qua gió hỡi, thấy gì vui
Hồn mệt mỏi sao chưa lần dừng lại
Cuộn trăng sao đêm đêm mộng giấc vùi
Mặt trời úa sợi thu vàng trên tóc
Phôi phai mùa ngồi đếm tuổi mộng qua
Đời bây giờ buồn hơn, mà không khóc
Đong mưa nhòa hong mấy giọt kiêu sa
Nơi dải cát chạm màu chiều phía biển
Hải âu chơi đuổi bắt với mặt trời
Bóng của nó chìm xuống ngày, lặn biến
Mãi suốt đời tất tả một thân côi
Anh có biết dù chỉ là một thoáng
Ngọn gió xưa thổi ngọt nhớ hương chiều
Tuổi của em phai dần theo ngày nắng
Dưới mặt trời, đuổi bóng mình ngỡ bắt được tình yêu
luulythao
09 17 2013