Cảm Ơn Đời, Tôi Đã Có Em!


Posted by TT ..50..238.248 on Sep 19, 2013 at 21:12:27:

Cảm Ơn Đời, Tôi Đã Có Em!

9 tháng 10 ngày kiếp con người
Trời ban cho tôi đoá hoa xinh
Bây giờ là vợ tôi chung sống
Bên đứa con thơ là bónh hình

Trăm thương ngàn nhớ dệt chữ yêu
Ngọt bùi sẻ chia thắm thiết nhiều
Mặn mà cơm canh tình nồng thắm
Và tôi yêu em biết bao nhiêu

Hôm nay Sinh Nhật em biết không?
Nắn nót vần thơ cả tấm lòng
Nỗi niềm cha con anh gói ghém
Đượm thắm đời nhau tình ấm nồng

Hôm nay gia đình mình vui say
Anh, em và con đến nơi này
Dưới ánh đèn màu pha nhung nhớ
Buổi tiệc thân thương tình sum vầy

Đôi ta hưởng mộng dưới trời thu
Lời tim tha thiết với cung từ
Yêu em lòng anh câu tường tỏ
Xin được yêu em đến ngàn thu

Ăn rồi mình đi xem xi-nê
Xua hết ngày tháng lắm bộn bề
Đêm nay mình vui chơi thoả chí
Đượm thắm tình nồng nghĩa Phu Thê

Rồi anh đưa em dạo biển đêm
Nhờ sóng biển chở hết ưu phiền
Tựa vào nhau nghe tim yêu khẽ
Nghe hồn thanh thản chốn bình yên

Nơi này chỉ có anh và em
Thắm thiết bên nhau mộng sau rèm
Đôi ta tỉ tê lời yêu dấu
Nghe tim say đắm yêu nhiều thêm ./.


"Happy bithday nhé em yêu"

9-10-2013
TT



Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]