In Reply to: Re: Em chỉ là em ==> CN posted by 2T on Aug 26, 2010 at 20:53:54:
Nếu được trở về những ngày xưa cũ
Tôi vẫn thầm mong ước mãi vô tư
Luôn hạnh phúc những gì trong quá khứ
Trong vòng tay mẹ vẫn thích làm nư
Lại một nữa tôi khao khát vô tư
Cố quên hết bao trắc ẩn mệt nhừ
Trong đôi mắt với khung trời hạnh phúc
luôn đi tìm một thế giới thần tiên
Và cứ thế nuôi giấc mộng triền miên
Trong khao khát với tràn đầy nhiệt quyết
Rồi chợt tỉnh với đời đầy náo nhiệt
Thấy bên mình ... vẫn chỉ là ta thôi!
chotnho
Cn cũng đã qua cái tuổi hồn nhiên nhung vẫn nhớ và khao khát dù chỉ 1 ngày cũa thời thơ ấu!