Chỉ là thơ
Nhiều khi thơ vô tình đến tội
Nói yêu anh cho nhung nhớ dâng đầy
Nói tương tư cho qua hết đêm dài
Lời vĩnh biệt khi mai còn sẽ gặp
Chỉ là thơ xin anh đừng có chấp
Đừng trách em sao lãng mạn kiêu kỳ
Rồi tự mình ngộ nhận kẻ tình si
Cho em mộng làm người yêu bé nhỏ
Giây phút thôi, trong thơ ... hồn mở ngỏ
Đón anh về trên vần điệu dấu yêu
Để mai xa anh có vấn vương nhiều
Lật trang thơ, dáng em còn bỡ ngỡ
Tình chưa trao, mà tình như đã
Ý chưa sầu mà mắt lệ châu sa
Rượu cạn rồi môi còn đẫm hương hoa
Sóng yêu thương vỗ tràn bờ vọng tưởng
Hai tâm hồn bản hòa âm giao hưởng
Ân tình này muôn kiếp chẳng nói đâu
Chỉ là thơ dào dạt ý trong câu
Như có thể vì biết rằng không thể
Chỉ là thơ, đơn giản thôi, anh nhé
...
LLT
****
TT mạo muội gởi chút mộng vào thơ LLT cho đậm đà tình quê hihi chứ thơ ko thì đâu có lãng mạn diết da chứ T...
Em Là Thơ Anh Là Mộng!
"Chỉ là thơ" đủ làm anh xao xuyến
Nếu đôi mình, cùng dệt chuyện tình yêu
Mang nỗi nhớ khâu thành mộng mỹ miều
Mượn hoàng hôn làm những chiều tha thiết
Ở bên nhau cùng ngắm dòng nước biếc
Để mây vờn khiến gió biết tương tư
Anh câu thơ ý thắm lên cung từ
Em lộng lẫy như mùa Thu anh mộng
Trời hôm nay trong xanh có gió lộng
Biển dạt dào từng đợt sóng cuộn trôi
Tiếng chim non véo von bên sườn đồi
Anh tâm tư đà khơi bao kỷ niệm
Điệu nhạc lòng ấp ủ trong trái tim
Anh muốn mộng êm đềm rồi yêu bé
Tựa vào nhau nghe nhịp tim yêu khẽ
Lời tri âm mình thỏ thẻ giấc say
Ớ hay! sao em heon lệ mi đầy
Lệ em mặn- mà môi anh lại đắng
Em nỗi niềm cớ chi anh sầu lắng
Tình nồng nàn sao trống vắng buồn tênh
Mộng chưa vơi- nỡ sầu khuấy động lên
Nghe nuối tiếc bên thềm, duyên mơ ước
Giòng định mệnh gía như anh biết trước
Lời yêu thương không chùng bước rồi đau
Để cho tim da diết nhớ đời nhau
Em hình bóng anh khắc sâu trí nhớ
Thơ anh say có lẽ là sầu cớ
Nhưng lời tim muôn thuở chẳng phai phôi
Có lẽ anh đã yêu em thật rồi!
Sao tim côi mãi bồi hồi tình luyến
Mượn vần thơ anh mơ kiếp nợ duyên
Để yêu em với nỗi niềm khát vọng .!.
TT