Vì em ...


Posted by mtmb ..98..23.208 on Oct 03, 2013 at 20:21:58:

em nhẹ bước in dấu tình trên cát
chiều ngoài kia chầm chậm thủy triều dâng
ôm bãi nhớ sóng xô bờ nhẹ hát
mặc lòng anh trăn trở những bâng khuâng

ngày sẽ hết và đêm rồi sẽ đến
biển êm đềm / biển động
có ai hay
như định luật thuyền mơ tình ghế bến
em vẫn về trong từng giấc ngủ say

Con ốc dấu đại dương trong lòng vỏ
lẳng lặng nghe đời réo gọi ngoài khơi
bao sông nước vẫn quay về biển cả
nhớ vị tình muôn thuở mặn mà thôi

Tình em đó bây giờ cao hơn núi
Lướt qua mây và ngập bốn phương trời
Anh gom lấy đem vào tim hấp hối
Để muôn đời vĩnh viễn nỗi đơn côi

con tim dỗi đến bao giờ anh chết
có gì vui mà tiếc nuối cuộc đời
anh vẫn sống vì lý do đơn giản
bởi vì em là lẽ sống em ơi!



Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]