Phượng yêu - nguyệt cung rất thật và riêng


Posted by vqd ..24..226.174 on Oct 05, 2013 at 22:27:45:


vinhdang
Member posted 08-23-2004 01:57 PM

(ba ch́m)
bảy nộ sung thiên


1-

ngày ... tháng ... năm ...


hôm em đi, phố thèm môi ngọt
(ước Hạ về hong giọt mưa sa)
cù lưng nắng
vọc mây ngà
t́m hơi ấm
(chỗ thịt da trói đời)
mà trong sảng sốt chơi vơi
vắn tay, vuột nắng cợt cời
.
.
.
phố mưa !

2-

ngày ... tháng ... năm ...


nhớ em ở lúc lẻ giờ
(khi chân lấm bụi đường)
ngờ ngợ chăng ?
ban trưa nhọc bút băn khoăn
em phương đó chắc đang nằm khỏa thân
hở lưng thôi
lỡ hụt chân tôi
(sa cám dỗ)
.
.
.
phạm nhân măn đời

3-

ngày ... tháng ... năm ...


đêm thuôn trăng
đêm gầy nỗi nhớ
biển nộ cuồng làm khổ ghềnh mơ
bước ngư nhân khéo hững hờ
mặc triều sóng dập nghiến bờ môi điên
.
.
.
ơi,
trăng tháng tám muộn phiền
(tức em ngoay ngoảy vờ quên phố Mường)

4-

ngày ... tháng ... năm ...


bỗng dưng lại nhớ nữa rồi !
Hạ đăm chiêu
lạc tiếng cười hồn nhiên
xăm soi góc kín ngăn tim
(đài hoa phượng giấu kỹ)
t́m chưa ra !
.
.
.
khi mùa hoán chuyển sắc hoa
chiều sơn cước lẩn thẩn
(ta kiếm ḿnh)

5-

ngày ... tháng ... năm ...


ngày rơi xuống lũng hôn mê
chiều loang vết cắn bầm
(tê điếng đầu lưỡi)
dư vị dấu son nhầu sứt môi
ngọng nghịu đời nhau
(dỗ dành ?)

đêm rơi góc phố tịnh
nằm giữa chèo queo
thấy Nguyệt hành tội yêu

6-

ngày ... tháng ... năm ...


hồi luân chuyển
(Hạ lưng chừng)
giấc mơ quái dị ngập ngừng gót quyên
mà sao giọng hát thân quen c̣n ru bóng lả bên thềm hoa xưa ?

đêm lung lạc
(áo Nguyệt chưa cởi khoe núm ngực)
vàng Thu động mùa
trăng khuya ngả ngốn bung thùa
cợt trêu bút lấn cấn
đùa cuống thơ

7-

ngày ... tháng ... năm ...


ŕnh trăng về tắm hồ xưa
khói mây lăng đăng khéo vừa nên thơ
hàng lau sậy khép hững hờ
không che kín vệt trắng bờ thiên nhai

quỳnh hoa mở nét trang đài
sương đêm hở áo ngực
(cài lẻ khuy)
quỳnh hoa thẹn
(nét nhu ḿ chau ṿng sóng)
rúng động khi Nguyệt truồng
.
.
.
ŕnh trêu cảm giác lạ
luồn tay mơn trớn Hạ
(tồng ngồng cơi mơ)
.
.
.
tuột văng con chữ
(phọt)
.
.
.
thơ !

vqd
(BTHX2/NCRTVR)



Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]