Thu Tang


Posted by HN ..91..14.90 on Aug 31, 2010 at 14:24:55:

Lá mùa Thu chớm vàng chớm đỏ
Cơn gió nào nhè nhẹ ...buốt qua tim
Đã bốn năm con vẫn đi tìm
Hình bóng Mẹ khuất ngày Thu rụng lá
Có cơn mưa nào chiều nay xối xả
Nhạt nhòa trong con dư ảng ngày xưa (?)
Có cơn mưa nào kể hết cho vừa
Nơi khoá mắt hai dòng từ tạ
Bài hát Mẹ ru ,giọng hời êm ả
Thả cho con ngày tháng bềnh bồng
Mẹ xa rồi lời ru cũng mênh mông
Thu chất chứa hay tình chất chứa (?)
Chiều nay ,
Có ai đó hát bài ca ngợi Mẹ
Để Thu buồn mắt lệ rưng rưng
Để đêm Thu bối rối lưng chừng
Ngỡ bước người về trên xào xạc lá
Chiều nay ,
Một chiều Thu ...vàng lá
Vàng uá lòng con liệm chết từng ngày
Liêm cả tình nơi chốn heo may
Liệm từ lúc người về ...khuất núi
Chiếc lá khô nương xuôi dòng suối
Bờ bến tử sinh kẻ ở người còn
Mẹ xa rồi lòng trẻ héo hon
Ôi Thu chết từ ngày Mẹ chết
Mẹ ơi ,
Thu tàn phai ...
Tình mõi mệt ...
Hấp hối nào cong duỗi chốn nhân gian
Thu tang .
HN
31082010



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]