Chiều Dài Nỗi Nhớ!
Mượn thời gian đo chiều dài nỗi nhớ
Câu chuyện lòng bỡ ngỡ mộng luyến thương
Quyển sách thơ tha thiết qua tơ tưởng
Mối tình nồng vất vưỡng buổi chia xa
Trên lối mòn thân quen giờ bỗng lạ
Mộng sầu lắng hoang hoải buốt tim đau
Đêm thao thức da diết nỗi nhớ nhau
Lời tri giao chạm ngõ sầu vô lối
Niềm riêng mang xa xót trái tim côi
Kỷ niệm đó xa rồi duyên mơ ước
Ngỡ vần thơ, thuốc trợ tim thần dược
Nào ai hay biết được thật trớ trêu
Lá thư xanh tường tỏ thắm thiết nhiều
Giờ hành trang liêu xiêu mộng xa xót
Cơn say si nồng nàn tựa mật ngọt
Đâu nào ngờ mặn đắng lẫn chua cay
Chén giao bôi chưa uống dạ thấm say
Mộng dư âm đọa đày anh chốn vắng
Trong tiếng thơ với âm hưởng sâu lắng
Khúc nhạc buồn êm ắng đoạn trường lai
Xoa tâm tư đằng sau hơi thở dài
Xót tất dạ miệt mài qua tiếng nấc
Phím tay ngà lỗi nhịp ai oán khóc
Không gian nào chất ngất giọt sầu rơi ./.
TT