Chơi Vơi Mộng Mị!
Trời CaLi chợt nhiên trở lạnh
Nỗi bùi ngùi khiến chạnh lòng đau
Rừng thông tuyết trắng phủ đầu
Sắt lạnh da diết chớm rầu buồng tim
Bài thơ em dịu êm nồng thắm
Chút xót xa lỡ lấm mắt cay
Lời tim em trải mộng say
Bờ môi anh đắng dại ngây men tình
Khao khát nhớ chợt nhìn phố cũ
Xác lá thu buồn rũ rợi thương
Khóm hoa thuở nọ quanh đường
Chợt heon kỷ niệm vấn vương chín lòng
Mượn nét bút thoả mong nỗi nhớ
Rót tâm tư tường tỏ dạ mơ
Cho anh gói ghém vần thơ
Yêu em dù thoáng tình cờ thế thôi
Định mệnh dẫu lỡ rồi đôi lứa
Trớ trêu gieo chan chứa dạ xiêu
Hồn thơ đắm mộng mỹ miều
Hoàng hôn chạm ngõ nắng chiều bơ vơ ./.
TT