Thơ cho ngày cuối năm


Posted by ..24..110.7 on Jan 30, 2014 at 22:02:54:

Không phiền nhau nữa

Thôi đừng phiền nhau nữa
Kẻo ngày dài thêm dài
Những niềm vui vô cớ
Nhân đôi, dù của ai
Tâm sự buồn mấy thuở
Làm sao mà chia hai

Đừng gửi những ḍng tin
Cho ḷng thôi chờ đợi
Kéo khoảng lặng vô h́nh
Lấp nỗi niềm vời vợi ...

Đời vẫn đời, thế đó
Dù có người không thôi
Ta vẫn trong góc nhỏ
Gần gũi mà xa xôi

Ta sẽ không phiền người
Những khi ngắm nắng rơi
Dặn ḷng chiều sẽ đến
Mắc chi nắng của ... trời
Mà huyên thuyên dệt chuyện

Ta sẽ không phiền người
Khi sương vương g̣ má
Gạt mùa rơi trên lá
Sầu bay bay mưa thu
Rồi sẽ qua tất cả
Buồn, vui tan bụi mù

Dù người thấy "phiền" không
Ta ngẫm ḿnh ... đă thế
Lời khuyên hóa hư không
Bọt nước tan sóng bể

Người cũng chẳng phiền ta
Bao nhiêu chuyện mùa qua
Lung linh màu quá khứ
Chôn một cơi hồn xa ...

Sẽ không phiền ai nữa
Dặn ḷng đến thế rồi
Ít ra đôi ba bữa
Qua hết ... cuối năm thôi

...



Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]