Thiên Thần Cánh Trắng


Posted by thơ cũ ..172..189.145 on Feb 13, 2014 at 16:06:07:

Thiên Thần Cánh Trắng

v́ xưa nàng học trường Gia Long
nên nơi ấy tự nhiên thành thánh địa
tan học có tín đồ từ tứ phía
và cả tôi, cùng đến đó cầu kinh

đại nghiệp c̣n chưa, quên cả phận ḿnh
yêu nàng quá, xung phong làm người tử đạo
cuồng tín ôm bom như những người hồi giáo
chết cho em, vinh hiển chết cho t́nh

tú tài, nàng thi đậu tối ưu
nàng càng giơi lại càng xa xôi quá
kẽ cuồng t́n tay lần cây thánh giá
chúa của nàng giờ là chúa của tôi

chúa của nàng là đức chúa trời
tôi ngoại đạo cũng quỳ và xưng tội
ăn bánh thánh, cúi đầu mà hối lỗi
gọi "Amen" không biết chúa nghe tôi

nàng bỗng chốt thành thiên thần cánh trắng
tên của tôi không trong danh sách của nàng
Ôi cánh trắng thiên thần gieo trái đắng
nên tín đồ thơ răi khắp trần gian

Duy Định 9/30/13

Mon Sep 30, 2013 10:21 pm



Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]