tôi vẫn cứ làm thơ
cho dù chẳng có ǵ làm hứng khởi
v́ chỉ muốn, một ngày nào người tới
biết rằng tôi c̣n sống, dẫu già hơn
để làm chi ? (không biết), những oan hồn
chưa siêu thoát, chưa đành ḷng chấp nhận
chưa toại nguyện, trong ḷng c̣n uất hận
lang thang cơi trần, chưa chịu đầu thai
tôi cứ làm thơ, ngày nào người chưa đọc
có lẽ người, sẽ chẳng đọc bao giờ
ai mà nhớ, có đâu ngờ !
kẽ năm ấy biết làm thơ chứ nhỉ
30 năm, quăng đời dài trên xứ Mỹ
ngôn ngữ tôi cũng đổi khác đi rồi
thơ khó hiểu, không nhiệt t́nh như trước
nhưng vẫn tin, khi người đọc, biết là tôi
Duy Định