Khi không
Thả vòm trời xuân đôi cánh chim
Thêu bờ cát mộng dấu chân êm
Vẽ nơ lên tóc đùa nắng gió
Buộc ánh mặt trời vào mắt em
Nghiêng trăng đổ nồng nàn lên tóc
Lắng mùa ký ức giọt tinh khôi
Hương mơ thoảng từ miền hoa nở
Hải âu tung cánh về từng đôi
Đếm thời gian bằng sắc lá hoa
Gom nhớ thương theo tháng ngày qua
Lăn tăn gợn nước lùa thành sóng
Đưa thuyền mây nhẹ cuối trời xa
Rồi lại hờn ai buông gió trôi
Não nề hơi thở của đất trời
Thổi ngàn sao rụng ... tàn tro lạnh ...
Trên bến mùa đông của cuộc đời
luulythao
02 26 2014