Có nghĩa gì đâu anh
gió nổi lên cho biển ngàn đời dâng sóng
có đợt nào không tan vào hư vô
anh xô vào em những ngọn sóng chưa đến bờ
những ngọn sóng tan trên ghềnh đá nhọn
những ngọn sóng lan nhanh trên mặt nước
lăn tăn
khuấy nhẹ cho dòng thời gian
chừng xao động, mơ hồ ...
ngọn nào, xô dỗi hờn nghiêng ngả lên những vần thơ
mà em có viết xuống
hay không
cũng thế
Những ngọn sóng bình thường không đáng kể
chẳng vì em vẫn cứ mãi hoài dâng
phía bờ xa triền cát rộng vô ngần
trải ấm êm, nằm nghe sóng nói lời tự tình muôn thuở
ngọn sóng tan, tan giữa lòng biển gió
pha bóng hoàng hôn
mặt trời nhẹ xô mây
ngọn sóng nào theo hơi nước xa bay
sẽ hoá thành chi những nỗi buồn vô cớ
hoá thân em vào mênh mang niềm nhớ
anh dâng lên bằng biển gió vô hình
Ngọn sóng vùi cơn sầu mộng vào đêm
vùi giấc mơ xưa vào bờ cát vắng
sương mờ trời
ngàn giọt sao rơi ướt lạnh
ngọn sóng em mãi trôi về miền xa
thăm thẳm
Có lần nào xô được vào anh ...
Ôi, những con sóng lạc loài
vỗ tìm nhau cho đến ngàn năm
tràn dâng đó rồi tan vào hư ảo
còn xô nhau
ầm ĩ những niềm đau
mãi về đâu cho đến lúc bạc đầu
thương nhớ
Gió ơi,
gom ngàn cát bụi ngoài khơi
thổi cơn lốc xoáy mù trời bão giông
llt